Tuyển tập thơ Sake tiếp theo

Sake – Các bài thơ của sake tiếp theo sưu tầm!

Nụ Hồng

Hôm qua trở lại phố xưa.
Vườn hồng ai khéo vun vừa nở hoa.
Cánh nhung đượm thắm mượt mà.
Cho say ong bướm hương hoa ngát trời.

Vườn hồng ngõ ấy ai ơi.
Còn không lối nhỏ cho lời vào yêu.
Chiều nay bước chậm cô liêu.
Mỏi mong ai đó bước chiều bên ta.

Nụ hồng chớm lại tim qua …

nu-hong

DUYÊN

Trăm năm trong cõi người ta(*).
Chữ duyên gặp gỡ để mà nhớ thương.
Ai xui tao ngộ phố hương.
Để cho ánh mắt người vương vào hồn.

Nụ cười ai đó hiện luôn.
Vườn hồng đón nắng se luồn thơm nhung.
Dịu dàng say gió mông lung.
Giựt mình tỉnh giấc ngỡ từng tương giao.

Nhớ ai tim trở xanh xao.
Làm sao, sao biết người nao mà tìm.
Trách sao hôm ấy lặng im.
Để giờ nuối tiếc để tìm trăng khuya.

* Mượn 1 câu trong Truyện Kiều – Nguyễn Du

Vu Vơ 2

Sáng nay cố ý đến thăm em.
Mặt thôi đo đỏ tựa đèn đêm.
Cố giữ con tim đừng chạy nhịp.
Nhưng sao lắp bắp mãi thành tên.

Em cười chi mãi để anh quên.
Những gì viết sẵn để nói liền.
Giờ không nhớ hết điều chi cả.
Em hỡi cười đi khỏi bắt đền.

Em vui mắt sáng bao dịu hiền.
Để cho anh mãi nhớ triền miên.
Trong mơ thực tại ôi lẫn lộn.
Em nhé! Chao nhau một chữ Duyên.

HƯ KHÔNG

Hanh hanh con nắng cuộn mình.
Gió kia cũng tỏ vẹn hình mây hoa.
Rời xa náo nhiệt quanh ta.
Giờ còn xanh thẳm quện hoa với trời.

Muôn hoa hương sắc ngất trời.
Trải lòng cùng gió ngọt lời nước reo.
Chữ tâm chữ tịnh tròn theo.
Giúp ta thanh vẹn chót gieo dòng đời.

Tìm đâu xa ấy nụ cười.
Trong ta gần nhất tim người mà thôi.
Mốt mai có lạc giữa đời.
Hư không giữ nhé để vơi cõi lòng.

Bơ Vơ

Gác tay ta ngẫm nốt sự đời.
Ân ân, ái ái thoảng lả lơi.
Yêu đương cay đắng mình ta giữ.
Giấc mộng tàn phai trả lại người…

Ngắm trăng, ta ngắm gió trêu mời.
Bước nặng ngàn cân nước mắt rơi.
Xưa kia mi say chi nông nỗi.
Để giờ hận tủi nỗi đơn côi.

… Ta về thôi với cát bụi mời.

THU

Thu vàng chưa đến mà sao.
Khóe mi hiện rõ tình nao hiện chờ.
Nhớ ..thơ thẩn…. gắn vào thơ.
Từng con thơ ấy để mơ dịu dàng.

Thu xưa đón bước người sang.
Thu này chờ ngõ ngỡ ngàng không Em?!
Dòng thơ tình viết có lem?
Hay khô dòng lệ đông len ngập hồn?

Thu ơi có lá rơi tuôn…
Chốn xưa vắng bóng tình buồn hay không?!

Một lần rồi thôi

Em đã trót yêu …rồi rơi lệ.
Bởi cuộc tình ngang trái chia đôi.
Tình không chết đau nhói tim tôi.
Bởi em đó tôi quen cười ấy…

Em đã trót yêu …tôi run rẩy.
Tựa khóc òa luống cuống dịu an.
Khóe mắt cay tim trở nồng nàn.
Điểm tựa vai gầy khi sóng gió.

Tình yêu ấy có tim mới rõ.
Yêu thật nhiều nào dám ngỏ đâu.
Sợ em tan nát mối tình đầu.
Bao đau đớn vết lòng trở nhói…

Anh sẽ giữ ân tình và đợi.
Một ngày tiếng gọi ở tim em.
Một nụ hoa hương nở dịu mềm.
… Một lần nữa.
… rồi thôi…em nhé!

Thu về rồi chăng!

Hứa rồi để gió cuốn đi.
Thu về đếm lá gợi gì trong nhau.
Màu vàng bội ước nhói đau.
Thu ơi về sớm chi mau nhạt nhòa.

Trơ thân gầy guộc xót xa.
Dẫm trên xác lá ngỡ là tim hoa.
Trách người hay trách thân ta.
Biết rằng gió sẽ ghé qua giữ gì.

Thu vàng rạng rỡ trở bi.
Nắng hanh héo úa để thi nhuộm buồn.
Người đi ngăn lệ rơi tuôn.
Tình khô chết lặng đông luồn vào tim.

Mốt mai thu có ghé tìm.
Xin người nhắn gửi hoa tình chôn sâu!!!

Xưa

Bao năm rồi – Một mối tương tư.
Cố đem chôn dấu lại đau nhừ.
Lệ đêm không cạn càng chua xót.
Chờ gì cánh nhạn trả hồi thư.

Người có biết nhẫn quên là nhớ.
Gối nỗi buồn vào những giấc mơ.
Tìm liệm xưa hạnh phúc vô bờ.
Không hiu quạnh – mòn dần lệ đổ.

Người đã xa còn ai nơi đó.
Bằng Lăng buồn đã trổ đài hoa.
Tán phượng già vươn đỏ gần xa.
Bỏ sau nhé – Nụ cười hiện tại.

Tuổi thơ ngây một thời trót dại.
Giữ chặt lòng câu nói vu vơ.
Đề sớm hôm hiu hắt đợi chờ…

Trả Lời Em

Trả lời em! những điều anh ấp ủ.
Những nhớ thương da diết đáy tim mình.
Mãi giữ thôi ôm ấp với bóng hình.
Trong xa cánh thật gần trong mắt nhớ.

Trả lời em! để rồi xa muôn thuở.
Người dịu dàng say đắm những si mê.
Giọt nước mắt rơi nhẹ với ước thề.
Không xa cách dẫu đời phong ba bể.

Trả lời em rằng anh đời tàn phế.
Giữ làm gì cho giằng xé tim nhau.
Biết là yêu nén lòng ngẹn xa trao.
Giờ mới hiểu Hàn – Cầm trong xưa ấy.

Trả lời em! chiều mưa tình run rẩy.
Buốt hồn người hỡi mê ái tình si.
Anh và em quay bước lệ và đi.
Đành giữ lại dấu chân cơn mưa lại.

Trả lời em! tình ta bao ngang trái.
Buồn ngập hồn muối xát lấp vô tư.
Nụ hôn trao nồng ấm vội giã từ.
Nơi sâu thẳm hồn người say tiếng nấc.

Em về sáng còn anh xoay gió bấc.
Trả lại gì, mưa trút xóa tan nhanh.
Tiếng yêu em anh sẽ mãi để giành.
Trong đêm tối … anh trả lời với gió…

CÒN?

Tiếng yêu đầu trong em còn dang dở.
Bởi anh nghèo mộng vỡ mất còn đâu.
Anh và em như con kén tằm dâu.
Chợt hóa kiếp để đời sầu ở lại.

Chẳng còn nhau nhưng tình là mãi mãi.
Bởi nhận rồi êm ái tiếng yêu đương.
Tình thuở đầu dang dở để hoài vương.
Mình đã viết muôn đời trong hoài niệm.

Seri không đề

Giả vờ một chút ngắm sao.
Vô tình đọc được nỗi sầu của em.
Ta chia một chút ấm êm…
Đêm về nằm mộng anh – em cùng về.
***********
Mắt em gọi nhớ trong anh.
Giọt sương lấp lánh mỏng manh với đời.
Xin cho một chút trong tôi.
Khắc vào tâm khảm cho vơi lệ người.
*************
Van ai một chữ tình si.
Đêm về gối mộng làm thi vì người.
Van ai khẽ nở nụ cười.
Lòng thôi băng giá vì lời yêu thương.
********
Ước chi tan vỡ mộng rồi.
Tim như chết hẳn từ thời xa nhau.
Đá vàng hay kết trầu cau.
Cũng là hư ảo mộng trao dã tràng.

Qua rồi.

Buồn người chi quá khứ đã đi qua.
Dấu vết thời gian bôi xóa nhạt nhòa.
Bới nhúm tro tàn than ôi lạnh nguội?
Để trọn lòng… niềm tin ấy với si mê.!

Ngã rẽ kia ai đó bước chân v…
Dấu chấm hết – bình yên – sau vụn vỡ.
Chiều chợt mưa … đôi tay trong cơn gió.
Lạnh tím rồi .. len lén chạm con tim!

Em Đón Nhận

Em đón nhận – giọt tình ai trìu mến.
Giữa biển đời sóng ngã cuốn trôi mau.
Giữa nắng mưa sáng tối chợt nhạt màu.
Trong mây gió ta gửi sầu vào đất.

Em đón nhận – giọt tình vừa đánh mất.
Để em vui, rạng rỡ bước vào đời.
Tóc thôi bay, ánh mắt hết xa xôi.
Tim thêm nhịp yêu thương trang sách mới.

Em đón nhận – ánh trăng trong đêm tối.
Với nụ cười thả nhẹ những đơn côi.
Nhắm mi thôi, nghe tiếng gió ru hời.
Thơm mùi đất, trăng ,sao quyến rũ…

Thôi Em Đừng Khóc!

Anh vẫn nghồi đây.
Bên hàng cau tỏa.
Bàn cờ say giả.
Vờ lấp em nhìn.
Gang tấc lặng im.
Mồ sâu ngăn cách.
Người ta say lạc.
Tìm kiếm em về.
Chén rượu phu thê.
Sầu cay em cạn.
Xót xa bầu bạn.
Tửu nguyệt mình anh.
Mùa thu qua nhanh.
Đông tràn nhanh quá.
Ấm êm em nhé.
Vơi nhẹ tâm tư.
Đối mặt nhau như.
Hữu lai giao ngộ!

Không đề 1

Lệ rơi tim có bớt quặn đau?
Hay càng chua xót mắt vương sầu?
Ai ơi cay đắng nào lên tiếng.
Rủ bỏ qua nhau để nhạt màu!

Hãy xóa đi Em cuộc tình mau.
Xót lại lối xưa… nắng úa nhàu.
Giả ngơ ngoản mặt thành xa lạ.
Mỉm cười say lạc để quên nhau!

(Anh muốn ngày mai làm nắng tươi.
Trao Em sức sống của cuộc đời.
Gạt đi mưa lệ trong buồn tủi.
Em vui, Em hát … cuộc đời ơi.)

Ước mơ trở lại với thực thôi.
Em với anh đây tựa đất trời.
Tuy gần đi mỏi nào tay xiết.
Cuộc đời xô ngã mảnh đời vơi!

Thuở xưa.

Dừng bên cuộc sống nổi trôi.
Chạnh lòng nhớ lại thuở thời trêu nhau.
Hoa cài mái tóc cô dâu.
Còn ai chú rể đội đầu nón thơm…

Hoa tai vặn kết lúa rơm.
Thêm dây chuyền lớn từ khoai sắn mì.
Tiếng cười trong vắt mưa khi.
Giọt rơi xuống đất nụ thì nở hoa.

Bữa tiệc hôm ấy dọn ra.
Nào là cóc, ổi, mận xa rủ cành.
Thêm vài củ sắn, xoài xanh.
Thơm thơm ngọt lịm ai, ai cũng dành.

Hoa thôn đan kết giăng giăng.
Thẹn thùng dâu ấy, cười thanh rể hiền.
Nhấp mi bao bận luôn phiên..
Lá vàng thay lá phủ liền cảnh xưa.

Cơn mưa ùa đến bất ngờ.
Dấu đi giọt lệ xa xưa trở về…

Vì Em Là Mưa. Sake.

Vì em là mưa.
Dấu buồn thật dễ.
Nhưng khi dâu bể.
Lại vỡ làm đôi.
Hòa lẫn nắng mươi.
Cho đời dịu mát.

Vì em là mưa.
Nên thế người xưa.
Vô tình đánh mất.
Nghĩ tình nắm chắc.
Vuột khỏi bàn tay.
Lạnh buốt đêm say.
Mới hay tình vắng.

Vì em là mưa.
Nên anh không thấy.
Giọt tình trong ấy.
Tựa ngọc băng châu.
Chỉ thấy tim đau.
Khối sầu tròn lạnh.

Vì em lấp lánh.
Trên ánh bình minh.
Anh nén sâu tình.
Càng thêm vô vọng.
Anh hoài trông ngóng.
Vì em là mưa! Sakê.

TruyenCuoi.Org được xây dựng bởi UpForShare

Nguồn: Thơ Sake, tkaraoke TruyenCuoi.Org sưu tầm và tuyển chọn

5/5 - (1 vote)

Truyện cười nên đọc