Tuyển tập 20 bài thơ hay nhất của Sake

Những bài thơ Sake hay nhất.

Tình thơ

Có ai nghĩ tình thơ là đẹp.
Thuở áo dài, phượng ép xoa xinh.
Yêu thương không, tớ tớ mình mình.
Hờn dỗi tan trường không chờ đợi.

Chủ nhật mà tim ơi mong vội.
Ngóng trông hoài, giờ trễ hẹn thôi.
Gặp mặt rồi, mắt nguýt bĩu môi.
Lần tái nữa, tui đi mình đấy nhé.

Que kem lạnh tớ, mình ôi vui vẻ.
Mắt típ cười .. ai khẽ nắm tay.
Trưa nắng thôi, mặt đỏ ngượng này.
Ta, mình sẽ .. ừ thì em sẽ…

Nghồi sau xe tim rung khe khẽ.
Dẫu mệt nhoài ai đó vẫn tươi.
Dốc cao ơi! đừng nhé vội cười.
Ai sẽ chở được người qua dễ.

Tình thơ yêu! người ơi để nhớ.
Một nụ hồng … góc phố … nhớ…. để quên!

Thức Cùng Trăng

Đêm nay uống với trăng ngà.
Ta chưa hết bậu, trăng ngà sao say?
Ơ kia trăng có đâu say.
Mà hồn kẻ dại tháng ngày vì em.

Trăng ơi đâu có gì xem.
Sao trăng cười lả giống em thuở nào.
Say rồi nỗi nhớ dâng cao.
Trăng chi soi thấu nỗi đau dấu thầm.

Đã bao ngày, tháng lặng câm.
Hồn say nên nghĩ em lầm thành trăng…

Trả

Trả cho hết yêu thương người nhé.
Những giận hờn xen lẫn những vần thơ.
Trả cho hết những nỗi nhớ vô bờ.
Quên ngày tháng một thời ta say đắm!

Trả người hết đường về qua con phố.
Nét dịu dàng khe khẽ tiếng yêu thương.
Trả người hết ta lê bước đơn phương.
Không trói buộc rong rêu đời viễn xứ!

Trả người hết ánh mắt nhìn tình tứ.
Và nụ cười thơ dại giết hồn tôi.
Trả người rồi đêm còn lại với tôi.
Khói thuốc trắng bờ môi nghe mặn chát!

Trả người hết rồi ta không còn nghe câu hát.
Ru hồn người lạc bước chốn bồng lai.
Trả người hết rồi ta còn có tương lai?
Chân xiêu vẹo bước dài trong bóng tối!

Ta nhớ em

Ta nhớ em ôi! mắt lại ướt mềm.
Không ai biết riêng mình ta, đêm, gối.
Hỡi màn đêm mi làm ta nông nỗi.
Để đắng lòng, mặn chát nhấp men cay.

Ta nhớ em ôi! Thân xác héo gầy.
Hình bóng ấy ăn mòn trong trí nhớ.
Chỉ khi tim gọi vang ngưng nhịp thở.
Cũng là ngày anh hết tiếng yêu em!

Mất em rồi, đôi mắt khắc chân chim.
Bao nuối nhớ hằn sâu trong nhịp thở.
Khói thuốc trắng đưa anh vào mộng nhớ.
Dáng em kìa, phảng phất nói lời yêu.

Ta nhớ em ôi! Ta nhớ rất nhiều.
Từng con phố, quán quen em hiện rõ.
Cố chạy đi qua thật nhiều con phố.
Vẫn nụ cười đâu đó của người xưa.

Ta nhớ em ôi! biết mấy cho vừa…

Về Đi Em

Thu về vàng lá nhớ không Em?
Trăng thu soi bóng nước êm đềm.
Có em và anh cùng đối ẩm.
Cho vần cùng điệu viết thành thơ.

Gió đi qua đánh thức nỗi bơ vơ.
Trên thềm vắng mình anh với bóng.
Nỗi nhớ Em dần lên rát bỏng.
Hỡi Em về xoa dịu một tình yêu.

Nỗi Đau

Gặp nhau bên đó chữ duyên.
Thời gian dẫn lối con thuyền về xuôi.
Ái ân chia sẻ với người.
Bao năm chăn gối khóc lời chia li.

Bởi yêu em chốn ra đi.
Bỏ anh ở lại sầu bi hận người.
Sao em không nói một lời.
Thiên thu chốn dấu cuộc đời gieo mang.

Tường cơn trời đất ngỡ ngàng.
Vì đâu nên cảnh phủ phàng hỡi em?
Bây giờ nghồi trước mộ xem.
Than ơi thư ấm của em…xa rờii…

Khóc than gọi đất gọi trời.
Cây im, gió lặng mặc lời của anh.
Dường như trời cũng đành hanh.
Khiến anh hiểu thấu chân thành của em.

Hiểu rồi đâu được ấm êm.
Em đi xa mãi vọng mềm cỏ hoa.
Vùi trong say lả nhạt nhòa.
Tìm người về mộng chan hòa giấc mơ.

Bao thu em mãi bơ vơ.
Chờ anh em nhé sợi tơ anh về.
Dẫu cho sóng gió bộn bề.
Âm dương ta cũng lời thề sắt son.

Chờ anh em nhé ta còn.
Duyên lai tái hợp ta tròn giấc mơ.

… Và em lần nữa hãy chờ.

Mẹ

Thương sao dáng mẹ, ốm vai gầy.
Sớm tối thương con, đội gió mây.
Gió lạnh sương rơi thời ướt áo.
Cười hiền mẹ khóc ước gì đây?
Con ngoan học giỏi mong chi nữa?
Ước muốn thân này vẫn ở đây.
Sớm sớm cùng con vui sẻ nửa.
Yêu thương, hạnh phúc vẫn đong đầy!

YÊU 1

Hãy yêu đi cho tâm hồn mơ mộng.
Đón nắng chiều với mong ước tương lai.
Hãy yêu đi cho tháng ngắn năm dài.
Niềm hạnh phúc dâng trào trong mắt ấy.

Hãy yêu đi cho tim mình tìm thấy.
Nhịp thở nào đâu đấy vẫn cần ta.
Hãy yêu đi cho cuộc sống mượt mà.
Như cỏ non xanh hơn nhờ nắng ấm.

Hãy yêu đi cho mùa đông không giá lạnh.
Tuyết phủ đầy mà ngỡ trăng non.
Hãy yêu đi khi hơi thở đang còn.
Kẻo hối tiếc khi trở về cát bụi.

YÊU 2

Yêu phải đó là nhung nhớ.
Là để sầu len lỏi vào tim.

Yêu có phải đi tìm.
Là hạnh phúc hé cười trong mắt ấy.

Yêu phải trăng là tìm thấy.
Một nữa hồn xa ấy của riêng ta.

Yêu có phải là thứ tha.
Khi một nửa bên ta lầm lỗi.

Yêu phải chăng là có tội.
Sớm tối về khóc với nỗi cô đơn.

Để ta còn lại

Dối lòng có bớt sầu đâu.
Trăng khuya làm bạn men sầu nào nguôi…

Xa người buốt giá lòng tôi.
Miệng cười tim khóc chia đôi con đường.

Bây giờ hai đứa hai phương.
Tim ơi đừng khóc nhường đường em đi.
Pháo hồng tiễn bước vu quy.
Kiêu xa, lộng lẫy Dã Quỳ lòng anh.

Hạnh phúc quá nỗi mong manh.
Ngọc sương trên lá tan tành trong tay.
… Để ta còn lại tháng ngày.
… Ngủ trong kỉ niệm, đắng cay vị đời!

Trả lại tình em

Mơ rồi tỉnh mộng bơ vơ.
Vùi vào trang giấy lời thơ nhớ nàng.
Lời yêu ai đó muộn màng.
Bây giờ còn lại với vầng trăng khuya.

Đà Lạt giờ đã khác xưa.
Lối mòn quen cũ cơn mưa Dã Quỳ.
Nhớ ngày ấy em bước đi.
Hoa buồn tiễn bước em đi với chồng.

Bây giờ trời đã sang Đông.
Tuyết hoa phủ khắp cánh đồng ước mơ.
Em yêu, anh quá dại khờ.
Giờ anh còn lại vần thơ héo mòn.

Trăng khuyết, rồi sẽ lại tròn.
Anh, em cách biệt lối mòn sẽ quên!
Để ta còn lại bình yên.
Thời gian là thuốc chữa lành tim yêu.

Nghĩ

Bầu trời rộng lớn trước mặt ta.
Lấp lánh ghôi sao dải ngân hà.
Chứa không đủ nổi cô đơn ấy.
Điểm tựa tình nhân cũng hẹp hòi.

Mây đuổi nhau đi, trăng ghé coi.
Mặt đất chân không tiếng thét gào.
Lòng đau đớn lắm trăng ơi thấu.
Một phút niềm tin rọi xuống đời.

Gió đi dạo khắp đến muôn nơi.
Hãy gói sầu tôi đến vùng trời.
Của bao yêu thương và ấm áp.
Để rồi tìm lại mảnh đời rơi!!!

Tìm lại

Tìm lại dùm tôi những nụ cười.
Hôm qua vừa đó mới đánh rơi.
Người không trả lại mang đi hết.
Lạc lỏng hồn tôi những chơi vơi.

Tìm lại dùm tôi một cuộc đời.
Tuổi xuân phiêu bạc khắp muôn nơi.
Được chi tình yêu người đánh mất.
Bóng tối tìm tôi nghẹn trả lời.

Tìm lại dùm tôi một niềm tin.
Trót lỡ trao ai những ân tình.
Tỉnh qua mê ái tình thơ dại.
Nước đổ trăng rồi nhói tình tôi!

Vu vơ

Mộng mơ vốn ở con người.
Yêu trong hối tiếc lạy trời đừng yêu.

Đường về phủ kín tường rêu.
Còn đâu ân ái cô liêu đêm buồn.

Tháng 3 trời đổ mưa tuôn.
Xin trời đừng xóa hết nguồn yêu thương.

Cớ sao dạ mãi vấn vương.
Để con tim nhỏ đời thường không tư!

Nhói

Trách người mãi thề thốt yêu thương.
Để rồi đêm vắng nhói vấn vương.
Yêu chi thing lặng, lên men đắng.
Người nhé tình ta gói vô thường.

Trăm năm lưu ái một tình yêu.
Hạnh phúc bao nhiêu? Khổ thật nhiều.
Cổ nhân, nhân tại đều say đắm.
Vút tình, khổ lụy tựa đàn phiêu.

Mơ hoa

Sương rơi trên cánh hoa Đào.
Tóc em trong gió ngọt ngào hương hoa.
Dáng em thanh lịch thướt tha.
Cho hồn say đắm, cánh hoa nghiêng mình.

Dạo chơi hoa thắm mơ xinh.
Nụ cười mê hoặc mắt tình xuyến sao.
Xa xa thêm những cành Đào.
Em, Hoa là mấy ngọt ngào hương yêu!

Gặp rồi mộng tưởng từng chiều.
Lối kia vẫn đọng hương nhiều tình hoa.

Hoàng Hôn

Dập dìu sóng nhẹ nước lờ trôi.
Hoàng hôn lấp ló áng mây rồi.
Thuyền ơi không đậu chờ chi nữa.
Tội lắm biết không tiếc một đời.

Thời gian tìm đuổi tuổi con người.
Hoàng hôn vẫn thế những chơi vơi.
Chân chim hằn nữa thêm nhung nhớ.
Người hỡi mình tôi vẫn lặng lời.

Tình tôi giăng tím cả bầu trời.
Nhưng không giữ nổi trái tim người.
Hoàng hôn chết lặng còn đâu nữa.
Mây vờn chế diễu trắng tình tôi.

Ngày Mới

Nắng xuyên nhã gió thanh tao.
Như đang hòa khúc quện vào muôn hoa.
Cây xanh điệu múa chan hòa.
Thêm bao sức sống gọi ta vào ngày.

Mặt hồ.. cá cũng múa may.
Thoáng trong mấy chú đuỗi vây khoe mình.
Sứ hàng thẳng lối hương xinh.
Ôi sao như thấy bên mình mơ tiên.

Đón chào ngày mới bình yên.
Nụ cười tươi thắm trong hiền quanh ta!

TIỄN

Hoa tàn.
Theo nước trôi đi.
Tình ta biết mấy mùa thi hỡi người.

Tiễn đây.
Dịu vợi cạn lời.
Trùng chân nhẹ bước bồi hồi tiễn đưa.

Luyến lưu.
Ánh mắt ai vừa.
Dấu đi giọt lệ rơi thưa vào hồn.

Mỉm cười.
Mượn gió xin hương.
Ướp trà ngọt lịm tình vương lộ trình.

Tấu lên một khúc chân tình.
Bao năm.
Thủy vẹn bóng hình không phai.

Nhớ!

Lững lờ con nước nhẹ trôi,
Nắng vàng ngã nhạt đượm lời của ai?
Xanh xanh bốn nẻo chạy dài.
Hoa vàng mướp đắng liếp lài trên đê,
Sen hồng xanh lá miền quê.
Reo vui tiếng trẻ trên đê thả diều.
Ngắm nhìn thầm ước một điều.
Ước gì bọn trẻ thả diều là ta.
Ngân nga ta cất lời ca.
Hòa cùng cơn gió cho diều bay xa.
Một ngày không phải xót xa.
Vui quên ngày tháng chờ ta góp đời.
Ngậm ngùi than thở đôi lời.
Người ơi có hiểu đôi lời của Em.

(Tập thơ sake còn nữa nhé cả nhà…)

Cài đặt OpenLiteSpeed Webserver

Nguồn: Sake, tkaraoke TruyenCuoi.Org sưu tầm và tuyển chọn

5/5 - (1 vote)

Truyện cười nên đọc