Có phải tình yêu?
Cười với anh khi anh còn bên cạnh
để hồn anh là 1 cõi bình yên
Tiền tài vật chất và địa vị
sẽ chẳng là hạnh phúc của tình yêu
Cười với anh cả khi em buổn bã
để nỗi sầu sang sẽ cùng tình yêu
Dù cho thật nhiều chẳng nhận đc bao nhiêu
anh nguyện mãi mãi là người thủy chung
Nếu 1 mai em ko còn bên cạnh
Thì bóng hình em vẫn mãi trong anh
Dù đau khổ nơi chốn này quằn quại
Nhưng anh vẫn dần lòng chúc phúc người yêu
Nếu chỉ 1 giọt nước làm cho em hạnh phúc
Anh xyn nguyện trao em cả đại dương
Nếu 1 vì sao sáng là 1 tia hy vọng
Anh mong đc trở thành dải ngân hà
Người ta nói anh ngu khờ dại dột
để rồi nhận lấy cay đắng với thương đau
Anh vẫn mặt người ta dèm pha bình phẩm
Tự mình ôm trọn nõi tương tư
Em có biết lần đầu tiên mình gặp gỡ
Là hạnh phúc nhất đời anh
Cuộc tình ta giờ như lâu đài cát
Sẽ tan nát lúc thùy triều dâng lên
Cuối cùng anh chỉ muốn 1 điều ước
Cầu cho niềm hạnh phúc mãi bên em
Cầu em có đc tình yêu
Như anh đã yêu em……….

